Cả hai chỉ số cùng có phiên giảm mạnh nhất trong hai tháng qua, xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm. Sự lình xình kéo dài suốt thời gian qua đã bị phá vỡ, kết quả của sự đổ vỡ tâm lý lan rộng.
Điều chờ đợi của nhiều nhà đầu tư đã diễn ra sáng nay (có mong đợi và không mong đợi): hai chỉ số cùng giảm mạnh, phá vỡ trạng thái cầm cự và trượt nhẹ kéo dài từ cuối tháng 5/2010 trở lại đây.
Diễn biến đó không đến nhanh, nhưng đủ để gây bất ngờ với nhiều người. Điểm lại, một bước giảm mạnh như vậy gần như vắng bóng trong các nhận định của các nhà môi giới đưa ra trước đó.
HOSE vẫn là sự khởi động chậm chạp, chỉ số trượt nhẹ và quy mô đợt mở cửa thấp - một trạng thái “ru ngủ” đã quá quen thuộc. Diễn biến đó nối tiếp ở hơn 20 phút của đợt hai, nhưng đã có khác biệt. VN-Index đã rất gần mốc 480 điểm.
Có lẽ không đáng nói nhiều về một mốc điểm của chỉ số. Thế nhưng, khi nó thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư, nhiều người cùng hướng đến, có thể nó đã trở thành một “điểm huyệt” nhạy cảm đối với các quyết định. Diễn biến của chỉ số sáng nay chứng minh điều đó.
9h22, VN-Index chính thức xuyên qua mốc 480 điểm, thị trường chính thức có một bước ngoặt mới khi đà lao dốc diễn ra nhanh chóng, thay cho sự giằng co bám trụ trước đó. Một cuộc tháo chạy thực sự đẩy giá chứng khoán ồ ạt giảm mạnh, VN-Index “kẻ” một đường xuống gần 472 điểm - mức thấp nhất kể từ đầu năm, cũng là mức giảm mạnh nhất trong hai tháng trở lại đây, kể từ phiên ngày 7/6.
Đó là sự đứt gãy rõ ràng khi “điểm hẹn 480” bị xuyên qua. Chỉ là một con số, nhưng từ diễn biến trên có thể thấy nhiều nhà đầu tư cầm cổ đã đặt nhiều kỳ vọng vào sự phản ứng hỗ trợ ở mốc điểm này. Việc chỉ số giảm tới 2,09%, lao thẳng về gần 472 điểm một cách nhanh chóng là kết quả của sự đổ vỡ tâm lý, phía sau sự kỳ vọng đó.
Dĩ nhiên, đó không phải là một phản ứng nhất thời, hay phản ứng nhanh trước một tác động tươi mới và nhạy cảm, hay tác động mang tính sự kiện đủ mạnh. Thực tế lúc này chưa có một thông tin hay yếu tố tác động cụ thể nào xuất hiện một cách rõ rệt và đại chúng. Một số nhà đầu tư đã nói một cách hình ảnh về chuyển biến của tâm lý hôm nay, rằng: “Băng dày 1 thước không chỉ do giá lạnh 1 ngày”. Hai tháng qua, tâm lý của người cầm cổ đã bị thử thách, sự nhẫn nại bị bào mòn, tâm lý chán nản đã bao trùm.
Trở lại phiên hôm nay, bước giảm mạnh đã xuất hiện, ít nhất sự chờ đợi khả năng phá vỡ sự ngột ngạt vừa qua đã có. Thế nhưng, sự chờ đợi nối tiếp là chuyển biến của khối lượng lại chưa diễn ra. Lực lượng “bắt dao rơi” hôm nay không nhiều. Có thể bên mua tiếp tục kỳ vọng sẽ mua vào được giá rẻ hơn trong những phiên tới?
Đóng cửa phiên sáng nay, cả hai chỉ số đều ở mức thấp nhất kể từ đầu năm. VN-Index sát mức thấp nhất trong ngày, 472,74 điểm, giảm 10,08 điểm. HNX-Index giảm 4,23 điểm, mất 2,89%, còn 141,9 điểm. Trên HOSE có tới 73 mã giảm sàn, chỉ vẻn vẹn 14 mã tăng và 2 mã đạt trần. Trên HNX cũng có tới 72 mã giảm sàn, chỉ 30 mã tăng và 15 mã đạt trần.