15:54 12/04/2017

Tháng Tư, mình đi đâu?

PV

Tháng Tư, mình đi đâu? - Ảnh 1

Tháng Tư. Thiên nhiên ở miền Tây trở nên xanh tươi, trù phú, hoạt động buôn bán, giao thương nhộn nhịp và cũng là mùa thu hoạch của nhiều loại cây trái, các loại cây trồng khác. Bởi vậy, du lịch miền Tây Nam Bộ vào thời điểm này sẽ mang đến cho bạn nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị. Tháng Tư, bạn cũng nên đến với Hạ Long một kì quan thiên nhiên thế giới, có sự kết hợp giữa biển và núi. Lênh đênh trên mặt sóng xanh, thăm thú những hang động, chiêm ngưỡng núi đá vôi kì vĩ, thu vào tầm mắt toàn bộ vẻ đẹp thiên nhiên không nơi nào có được và hơn hết là tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ để xóa tan cái nóng mùa hè… Tháng Tư. Hoa dã quỳ Đà Lạt bung nở, như một tấm thảm vàng tươi bao phủ khắp núi đồi, ven những con đường. Nhiều loài hoa khác cũng vào thời điểm ra hoa và nở rộ, mang sắc hương làm say lòng du khách. Tháng Tư, đi Đà nẵng tắm biển Mỹ Khê, Sơn Trà, lên thăm khu du lịch Bà Nà Hills để tận hưởng không khí trong lành trên độ cao hàng nghìn mét so với nước biển, và ngắm lễ hội pháo hoa bung nở trên sông Hàn…

Tháng Tư, mình đi đâu? - Ảnh 2

Tháng Tư, mình đi đâu? - Ảnh 3

Còn gì nữa, tháng Tư? Đi là để trở về, cuối cùng thì ta cũng sẽ nhận ra giá trị của tổ ấm thân quen, nơi ta bận tâm với những lo lắng thường nhật. Chọn món rau gì vừa là “siêu thực phẩm” vừa sạch và an toàn? Một quả trứng cho bữa sáng nên cất trữ ở đâu trong tủ lạnh? Chọn bàn ủi nào để làm phẳng bộ complet sáng mai cho ông xã? Lục tủ bếp tìm máy xay, làm một cốc sinh tố thiệt ngon để quá trình giảm cân trở nên bớt vất vả… Cứ lo lắng đi, cứ làm việc chăm chỉ đi, để rồi ta lại có động lực để lên đường. Cả gia đình gắn kết hơn sau những chuyến đi xuống biển, lên rừng. Tháng Tư này, mình đi khắp mọi miền trên quê hương xinh đẹp. Tháng Tư này, mình mang ba lô chất đầy nắng, đầy gió, đầy yêu thương. “Cuộc đời thật đẹp khi được đi muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi…” 

PV