08:51 12/05/2023

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung

Khánh Huyền

Những người từng đi qua xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, Nghệ An khó có thể hình dung vùng đất hoang sơ ven sông Lam lại có thể trở thành một công viên xanh rộng lớn với những cây cổ thụ có tuổi đời cả trăm năm...

Khi nhận được kế hoạch phải hoàn thành đại công viên xanh rộng hơn 10ha tại dự án Eco Central Park để kịp khai trương dịp lễ vừa qua, anh Phạm Đức Thanh - chuyên gia cảnh quan của nhà sáng lập Ecopark cảm thấy có chút áp lực nhưng vẫn rất hào hứng bởi một vùng đất mới chuẩn bị hồi sinh. Anh tự động viên mình và đội ngũ công nhân hơn 200 người nỗ lực nhiều hơn, hăng say làm việc trên công trường, mang màu xanh đến cho khu đất rộng gần 200 ha ven sông Lam thơ mộng này.

THIÊN NHIÊN HIỆN HỮU TRONG NẮNG GIÓ

Suốt 45 ngày, anh Thanh cùng các công sự “ăn ngủ” cùng cây xanh, hoa cỏ, nhiều ngày chia ca làm việc xuyên đêm cho kịp tiến độ. Từ vùng đất hoang sơ, đại đô thị Eco Central Park đang dần thành hình và vừa đưa vào khai trương công viên hồ Thiên Nga rộng 10ha. Dưới bàn tay chăm sóc tỉ mỉ của những công nhân, đa phần là người dân xứ Nghệ, những cây xanh cổ thụ cao lớn bắt đầu đâm trồi nảy lộc, đồi hướng dương, hoa cúc hay những cụm hoa giấy cũng bung nở, đua nhau khoe sắc. Những bãi cỏ cũng xanh non mơn mởn, những mầm sống đang đâm trồi trên vùng đất cằn cỗi này.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 1

Những người đến tham quan đại công viên này không khỏi ngạc nhiên khi vùng đất ven sông Lam thay đổi chóng mặt. Những đầm tôm vắng người nay được phủ nên màu xanh của những hàng cây cổ thụ cao hàng chục mét, vài người ôm không xuể. Theo đại diện nhà sáng lập Ecopark, nơi đây có đến 62 cây cổ thụ có tuổi đời từ 70 - 120 năm được chăm sóc tỉ mỉ cùng hàng chục loại hoa lá rực rõ.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 2

Với sắc màu của thiên nhiên, cái nắng rực lửa của vùng đất cũng dịu mát hơn dưới những tán cây xanh đang nảy lộc. Những bông hoa mang mùi hương thơm ngát, hòa quyện cùng gió khiến tinh thần thư thái hơn. Những hồ nước nhiễm mặn ít con vật nào có thể sinh sống lại xuất hiện những đàn thiên nga đen, trắng hay cả những chú cá Koi đắt tiền tung tăng bơi lội. Những cây ưa mặn, cây hoa đặc trưng của vùng đất này cũng được chủ đầu tư giữ lại chăm sóc. Ở một góc, những chú ngỗng, thỏ đáng yêu đang cùng nhau vui đùa, mang đến màu sắc mới cho vùng đất này.

Để thay đổi vùng đất này, ngay từ những ngày đầu, đội ngũ nhân sự của chủ đầu tư phải chú trọng kiểm tra độ mặn nguồn nước nuôi tôm đồng thời kiểm tra đất để chọn giống cây trồng phù hợp, vừa có thể chống chịu nắng gió miền Trung, vừa sinh trưởng khỏe mạnh. Các loại cây trồng trong dự án được ươm trong khu vườn cách dự án 10km để lúc nào cũng sẵn sàng chuyển về nơi đây.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 3

Đội ngũ nhân sự càng vất vả hơn khi nguồn nước của địa phương chưa dùng để tưới cây mà phải dùng xe tải chở hàng nghìn m3 cách đó hơn 10km về để tưới cây. Hàng ngày, ban cây xanh chăm lo từng gốc cây, tiểu tiết nhỏ để mọi người có thể cảm nhận không gian xanh và cư dân sau này có thể thừa hưởng. Dù khó khăn vất vả nhưng các công nhân vẫn cố gắng để tạo thành nét thanh bình, mời gọi cư dân đúng tiêu chí nơi xứng đáng để trở về.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 4

Theo ông Thanh, thiên nhiên là một trong những triết lý của nhà sáng lập Ecopark. Triết lý với môi trường sống trong lành, an toàn được thế hệ lãnh đạo duy trì gần 20 năm, do đó, các dự án đều xây dựng theo hướng gẫn gũi với thiên nhiên nhưng vẫn bảo tồn văn hóa địa phương.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 5

“Hiện tại, kiến trúc, cảnh quan ở hồ Thiên Nga đã tạo 5 tầng tán, cây cổ thụ 17-20m, tầng trung, tầng thấp, tầng cây hoa, tầng cỏ và mặt nước, đem lại không gian tươi mát. Cư dân không chỉ mua nhà mà còn mua sức khoẻ, hoà mình vào thiên nhiên”, đại diện nhà sáng lập Ecopark nhấn mạnh.

SỐNG GẦN GŨI VỚI THIÊN NHIÊN

Công viên hồ Thiên Nga với không gian xanh, trong lành chính là món quà mà nhà sáng lập Ecopark dành tặng cho cư dân. Ngay cả khi chưa về nhà, các cư dân cũng vẫn sẽ có nơi để thư giãn, vui chơi, giải trí, trải nghiệm không gian sống nơi đây. Công viên hồ Thiên Nga đã chính thức mở cửa cho tất cả cư dân, khách có vé mời và cả khách hàng, khách mời của đại lý.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 6

Các em nhỏ đến đây không chỉ được khám phá thiên nhiên tươi đẹp mà còn được vui chơi, học hỏi nhiều điều mới lạ trong thế giới cổ tích diệu kỳ và nhận những món quà ý nghĩa. Công viên hồ Thiên Nga có hơn 20 điểm checkin lấy cảm hứng từ những câu chuyện cổ tích như ngôi làng xì trum, con đường kẹo ngọt, ngọn đồi chong chóng… Các bé có thể khám phá các điểm này để tích điểm đổi những chú gấu bông.

Tham quan công viên hồ Thiên nga, các cư dân không chỉ được ngắm khung cảnh thơ mộng với thiên nga, chim le le, vịt uyên ương trên hồ mà còn thưởng thức những ly café với view đẹp nhất Việt Nam…

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 7

Chủ đầu tư cũng đặc biệt chú trọng đầu tư vào ban đêm, vào thời điểm thích hợp nhất khi các cư dân và gia đình trở về nhà sau một ngày làm việc bộn bề. Ánh đèn dọc đường được trang trí như resort và cả công trình sáng đèn soi sáng bên mặt hồ lung linh và rực rỡ.

45 ngày biến vùng đất hoang sơ thành đại công viên xanh lớn nhất miền Trung - Ảnh 8

Trong không gian lãng mạn đó, mỗi chiều tối thứ 7, cư dân còn được ngắm hoàng hôn rực rỡ và thưởng thức những bạn nhạc du dương. Mọi người có thể thong dong nghe nhạc, thư thái thưởng trà bên hồ và thảnh thơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thành Vinh. Những bản tình ca lãng mạn hoà vào bức tranh hoàng hôn thơ mộng cùng hương trà thơm ngọt ngào sẽ giúp cư dân không chỉ được thư giãn và tìm lại bình yên trong tâm hồn.